Con bò mà biết nói năng...

Thứ ba, 05/01/2016 08:47

(Cadn.com.vn) - Thì sao NXD?

- Lắm người ê mặt nhận rằng... mình tham!

- Vì răng?

- Bởi, hiện nay CAP Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang "đau đầu" trong việc xác định chủ của con bò đi lạc mà CAP đang tạm giữ. Cái khó là ở chỗ, chỉ có 1 con bò nhưng có đến 7, 8 "chủ bò" đến xin nhận bò lạc.

- Thì cứ yêu cầu "chủ bò" tả nhận dạng con bò, nếu đúng thì cho nhận.

- Căng là tất cả các "chủ bò" đều tả đúng đặc điểm con bò lạc này mới "khổ" chớ.

- Chi lạ rứa?

- Chẳng có chi lạ hết, bởi trước đó Báo Công an TP Đà Nẵng có đăng thông báo tìm chủ sở hữu con bò này như sau: "giống cái, lông màu vàng đậm, có 2 đám lông đen ở 2 chân trước". Nên chi, các "chủ bò" cứ đến CAP khai y chang nội dung báo đăng để xin nhận bò...

- Chỉ 1 con bò mà có tới 7, 8 "chủ bò" là điều không thể. Rõ ràng trong đó có nhiều người nhận vơ.

- Chắc chắn vậy rồi. Do có quá nhiều "chủ bò" đến nhận và mô tả "trúng phóc" đặc điểm con bò lạc nên CAP Hòa Quý  yêu cầu họ phải chứng minh thêm tính "chính chủ", nhưng thật khôi hài, đa phần họ chỉ "đọc thuộc lòng" nội dung báo đã đăng còn về những thông tin khác hoặc về ngày mất bò thì họ đều... "bó tay".

- Bò mình nuôi, bị mất ngày nào mà không biết là sao?

- Vì Báo Công an TP Đà Nẵng không đăng ngày CAP tiếp nhận con bò đi lạc này.

- Há há há! Vậy chừ làm răng?

- Thì CAP tiếp tục xác minh, làm rõ chủ sở hữu thật sự của con bò để trao trả chớ sao nữa.

- Đúng là, phải chi con bò mà biết nói năng...

- Thôi, tiện đây NXD tiết lộ luôn thông tin về con bò lạc này, ngoài những đặc điểm đã nêu trên, con bò này được phát hiện đi lạc trong khuôn viên khoa Y dược- Đại học Đà Nẵng (tổ 92, P. Hòa Quý) vào một ngày đầu tháng 12-2015. Qua xác minh, CAP Hòa Quý xác định không có hộ dân nuôi bò nào ở gần khu vực khoa Y dược bị mất bò. Đồng thời, các cơ quan chức năng ở P. Hòa Quý, P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) và các phường giáp ranh thuộc TX Điện Bàn (Quảng Nam) không nhận được bất kỳ thông tin báo mất bò của người dân địa phương.

- Đúng là "kỳ án" con bò... hạnh phúc, vì được nhiều người "nuôi nấng"!

- Theo NXD, con bò ni mà biết nói năng thì hắn sẽ than rằng:

"Kiếp sau lỡ lại là bò

Thề không đi lạc, khỏi người giành nuôi!"

Con bò có nhiều "chủ".

N.X.D